diepkimphung
02-04-2022, 05:58
Tôi muốn giấu em vào trong nỗi nhớ!
V́ chúng ḿnh không nợ chỉ có duyên
Gặp rồi yêu để chuốt lấy ưu phiền
Không chung bước đời chia hai lối rẽ
Tôi giấu em vào con tim lặng lẽ
Để khi buồn tôi khe khẽ gọi tên
Lỡ yêu rồi nhưng không thể kề bên
Xa thăm thẳm nơi hai đầu nỗi nhớ!
Tôi giấu em vào tận miền tan vỡ
Để kiếp này một thuở măi yêu nhau
Tôi giấu em vào sâu thẳm nỗi đau
Nơi có em và chỉ ḿnh tôi biết
Tôi giấu em vào miền nào tha thiết
Để t́nh ḿnh bất diệt với thời gian
NGUYỄN MINH NHẬT.
V́ chúng ḿnh không nợ chỉ có duyên
Gặp rồi yêu để chuốt lấy ưu phiền
Không chung bước đời chia hai lối rẽ
Tôi giấu em vào con tim lặng lẽ
Để khi buồn tôi khe khẽ gọi tên
Lỡ yêu rồi nhưng không thể kề bên
Xa thăm thẳm nơi hai đầu nỗi nhớ!
Tôi giấu em vào tận miền tan vỡ
Để kiếp này một thuở măi yêu nhau
Tôi giấu em vào sâu thẳm nỗi đau
Nơi có em và chỉ ḿnh tôi biết
Tôi giấu em vào miền nào tha thiết
Để t́nh ḿnh bất diệt với thời gian
NGUYỄN MINH NHẬT.