PDA

View Full Version : Giấu T́nh.



diepkimphung
02-04-2022, 05:58
Tôi muốn giấu em vào trong nỗi nhớ!
V́ chúng ḿnh không nợ chỉ có duyên
Gặp rồi yêu để chuốt lấy ưu phiền
Không chung bước đời chia hai lối rẽ
Tôi giấu em vào con tim lặng lẽ
Để khi buồn tôi khe khẽ gọi tên
Lỡ yêu rồi nhưng không thể kề bên
Xa thăm thẳm nơi hai đầu nỗi nhớ!
Tôi giấu em vào tận miền tan vỡ
Để kiếp này một thuở măi yêu nhau
Tôi giấu em vào sâu thẳm nỗi đau
Nơi có em và chỉ ḿnh tôi biết
Tôi giấu em vào miền nào tha thiết
Để t́nh ḿnh bất diệt với thời gian

NGUYỄN MINH NHẬT.

BigBoy
03-04-2022, 03:54
Có những mối t́nh tưởng đă đi qua
Nhưng gởi lại cho người bao nỗi nhớ
Phải chăng v́ nụ hôn c̣n dang dở
Cho nắng chiều rạo rực chẳng buông mau.


Có những mối t́nh để lại thương đau
Người đă xa nhưng nỗi sầu vương vấn
Khi t́nh yêu có duyên mà không phận
Buồn làm ǵ cho mắt lệ sầu mi.


Có những mối t́nh tưởng dễ quên đi
Mà c̣n măi dẫu thuyền rời bến đỗ
Nhớ bóng cũ cho đường t́nh thêm khổ
Quên được người chẳng thể tính tháng năm.


Có những mối t́nh tưởng đă xa xăm
Mà gần quá như vừa tṛn ân ái
Mùi hương kia làm sao t́m thấy lại
Phút giây nào mặn ngọt những ngày vui.


T́nh qua đi xin hăy để chôn vùi
Đừng khơi dậy cho ngày vui ít lại
Cuộc sống này c̣n lắm nhiều ngang trái
Sống kiếp người c̣n măi những điều vui!!!