PDA

View Full Version : Tình Mãi Thuỷ Chung.



diepkimphung
01-04-2022, 05:51
Duyên đã đến thì mình đừng xa lánh
Dù cuộc đời bất hạnh những buồn đau
Thì chúng ta vẫn sống đến bạc đầu
Tuy vất vả không giàu sang như họ

Trần gian sống hãy xem như quán trọ
Đời vô thường như gió thoảng mây trôi
Hãy yêu thương trao gửi những nụ cười
Để đem lại cho người thêm hạnh phúc

Đời gian khó từng ngày ta khắc phục
Luôn một lòng không nhục chí nay mai
Anh và em hãy bước vững đường dài
Thì sẽ nở tương lai hồng trong nắng

Tình mãi mãi không bao giờ xa vắng
Vì chúng mình đã nặng nghĩa phu thê
Hãy tin yêu cùng giữ trọn lời thề
Luôn chung thuỷ tìm về nhau em nhé.

NGUYỄN MINH THỌ.