diepkimphung
26-03-2022, 17:38
Xin viết câu thơ đượm chữ tình
Tặng người con gái đôi mắt xinh
Làn mây uốn lượn bờ vai nhỏ
Trăng hồng chín đỏ sàng hết mình
Em ơi tuyết điểm cả thân hình
Trong trắng da ngà đẹp lung linh
Môi nâng hạt ngọc trao duyên thắm
Nhìn trăng anh ngắm tới bình minh
CAO VĂN THANH.
Tặng người con gái đôi mắt xinh
Làn mây uốn lượn bờ vai nhỏ
Trăng hồng chín đỏ sàng hết mình
Em ơi tuyết điểm cả thân hình
Trong trắng da ngà đẹp lung linh
Môi nâng hạt ngọc trao duyên thắm
Nhìn trăng anh ngắm tới bình minh
CAO VĂN THANH.