PDA

View Full Version : Trả Lại Anh.



diepkimphung
24-03-2022, 23:41
Trả lại anh những lời nói bông đùa
Những ngào ngọt lẫn cay chua mặn đắng
Rồi em sẽ ra đi trong thầm lặng
T́nh đă xa, giữ lại chẳng ích ǵ

Anh đừng buồn, đừng tiếc nuối mà chi
C̣n đâu nữa, c̣n ǵ mà vương vấn
Chia xa dẫu trong ḷng nhiều hụt hẫng
Cũng đành cam bởi số phận riêng dành...

Xin một lần được trả hết cho anh
Và cầu chúc...người tṛn vành...ước nguyện
Quên hết thảy đừng vấn vương xao xuyến
Đă hết rồi...câu chuyện...của đôi ta

Xin trả người luôn cả bản t́nh ca
Mà một thuở đôi ta cùng chung hát
Em xin được hoá thân làm cánh Hạc
Giữa bầu trời...nhao nhác...lẻ loi bay...!

NGÔ SƯƠNG.