PDA

View Full Version : Em Mong...



diepkimphung
24-03-2022, 00:15
Em đây mái tóc đuôi gà
Má đào yếm trắng làn da tuyệt vời
Long lanh đôi mắt sáng ngời
Nụ cười chúm chím t́nh đời hoa xinh

Đồng tiền hai má trung trinh
Dao cau đôi mắt đưa t́nh lẳng lơ
Dáng em đẹp tựa vần thơ
Đổ đ́nh siêu quán ngẩn ngơ bao người

Xuân sang em tuổi đôi mươi
Mong người t́m tới ngỏ lời bướm hoa
Nhưng giờ em vẫn chỉ là
Chăn đơn gối lẻ là hoa cô pḥng

Đời em giờ chỉ ước mong
Sớm có tơ hồng se chỉ luồn kim
Mái tranh cùng với đôi tim
Như bồ câu trắng đôi chim chung t́nh

Bạn em chồng giỏi con xinh
Em giờ vẫn cứ một ḿnh chờ duyên
Em mong gặp ông tiên
Em xin điều ước thuyền quyên cập bờ

LL.