PDA

View Full Version : Muộn Rồi.



diepkimphung
22-03-2022, 21:48
THÔI NHÉ ANH...!
Trời chiều đă nhuốm giáng tà
Xin anh đừng gửi nuột nà lời thương
Gặp nhau ở cuối con đường
Chợt xao xuyến chợt vấn vương chút t́nh
Mơ hồ tưởng vẫn xuân xanh
Anh rằng...ḿnh sống cho ḿnh nghe em
Một thời xuân sắc bỏ quên
Một thời mối lái ghép duyên qua rồi
Giờ ḿnh nối lại nụ cười
Cho nhau ấm áp những lời yêu thương
Nặng ḷng sợi nhớ sợi thương
Đáy tim thổn thức tơ vương ít nhiều
Xin trả anh lại lời yêu
Muộn rồi văng cảnh chợ chiều vui hoa
C̣n e con cháu phiền hà
Nuối tiếc dấu kín...mặn mà đành thôi
Ḿnh qua quá tuổi xuân rồi
Cau non trái vụ trầu vôi thêm phiền
Dành cho nhau chữ an yên
T́nh riêng gói kín nơi miền tương tư...!

SONG NGÂN.