PDA

View Full Version : Gởi Chốn Xa.



diepkimphung
21-03-2022, 17:09
Em ở phương trời biệt chốn xa
Không gian mù tít rộng bao la
Hoàng hôn chập choạng màu nhung nhớ
Thầm gọi tên người thật thiết tha

Con sóng vỗ về mấy ngàn năm
Sao không dừng lại để yên nằm
Trùng dương rạo rực vô biên lắm
Mãi miết yêu thương đến vĩnh hằng

Em chẳng còn đâu mái tóc tuyền
Lượn lờ óng ả với tơ duyên
Ta nghe vọng tiếng tình xao xuyến
Giữa cõi hoang vu mộng hảo huyền.

Tâm trạng thường xuyên quá khứ về
Nghe hồn ái mộ những đam mê
Đêm đêm thao thức nơi trần thế
Cảm giác lan man cứ nặng nề

LÊ QUANG DANH.