PDA

View Full Version : Mãi Hoá Khói Bay.



diepkimphung
20-03-2022, 21:12
Người đã xa xưa chẳng trở về
Đông tàn mưa bụi trắng lê thê
Dư âm trong gió chiều tê tái
Gửi chút u hoài giữa cảnh quê!

Em để lại đây bóng dáng gầy
Dậy thì đoạn cuối má hây hây
Nét hờn trong mắt đầy ân ái
Chưa nói nên lời mộng gió mây

Giã biệt mái trường mấy bạn thân
Bàn chân lỗi hẹn bước xa gần
Giấc mơ bất tận vô vàn lối
Chốc thoáng bướm hoa biệt nợ trần!

Mến mộ bao lần tính nết vui
Bên em cảm xúc thấy bùi ngùi
Duyên ngầm thoang thoảng mùi hoa tết
Chưa kịp đón đưa để tới lui!

Một tiếng vĩnh hằng búi tóc vương
Người đi bỏ lại cõi vô thường
Chân trời tít tắp màu sương trắng
Mãi hoá khói bay giữa phố phường!

LÊ QUANG DANH.

diepkimphung
20-03-2022, 21:17
TÍM SỮNG SỜ.


Có khi nào bước trên đường phố
Bước chân em trùng lại dấu chân xưa
Em nghe dưới gót xa xăm vỡ
Tím lắm, chiều nay tím sững sờ

NGỌC MINH.