diepkimphung
19-03-2022, 00:11
Xa quê nhớ kỷ niệm xưa
Nhớ bà mẹ đã sớm trưa hết lòng
Nhớ cha vun vén cấy trồng
Nhớ anh nhớ chị...nhớ đồng ruộng xanh...
Nhớ con đường nắng thơm lành
Bạn bè đi học chân thành hỏi han
Nhớ tiếng chim hót chứa chan
Con trâu chở lúa chín vàng đung đưa...
Nhớ tiếng gà gáy sớm trưa
Qua cây cầu nhỏ...cá vừa bơi sông
Nhớ cây ổi nhớ quả bồng
Dòng kênh nắng ánh cỏ hồng mọc bên...
Nhớ mình cũng có cái tên
Bé, Tý, Gái, Bi, Bo, Kèn...Su Si
Nhớ một thời...giờ biệt ly
Ngồi buồn day dứt chẳng khi nào dừng...
SƯU TẦM.
Nhớ bà mẹ đã sớm trưa hết lòng
Nhớ cha vun vén cấy trồng
Nhớ anh nhớ chị...nhớ đồng ruộng xanh...
Nhớ con đường nắng thơm lành
Bạn bè đi học chân thành hỏi han
Nhớ tiếng chim hót chứa chan
Con trâu chở lúa chín vàng đung đưa...
Nhớ tiếng gà gáy sớm trưa
Qua cây cầu nhỏ...cá vừa bơi sông
Nhớ cây ổi nhớ quả bồng
Dòng kênh nắng ánh cỏ hồng mọc bên...
Nhớ mình cũng có cái tên
Bé, Tý, Gái, Bi, Bo, Kèn...Su Si
Nhớ một thời...giờ biệt ly
Ngồi buồn day dứt chẳng khi nào dừng...
SƯU TẦM.