diepkimphung
17-03-2022, 04:48
Thôi thế là xong em đă rời
Ngày mai cách biệt ḿnh hai nơi
C̣n chi người hỡi mà nhung nhớ
Đă lỡ duyên nhau...lỡ kiếp này
Nếu có kiếp sau xin hẹn lại
Ta về một lối mộng chung đôi
Không duyên chẳng nợ nên đành phải
Chẳng trọn lời yêu măi suốt đời
Thôi thế là xong chẳng nợ ǵ
Từ nay hai đứa đường riêng đi
Em về vui với t́nh duyên mới
Tôi bước đường tôi chẳng tiếc chi
Xin gửi t́nh xưa vào quá khứ
Không buồn...không lệ ướt hoen mi
T́nh em thôi trả không lưu giữ
Cho nhẹ ḷng tôi tiễn bước người...!
PHẠM NHẬT (HÀN ĐÔNG TỬ)
Ngày mai cách biệt ḿnh hai nơi
C̣n chi người hỡi mà nhung nhớ
Đă lỡ duyên nhau...lỡ kiếp này
Nếu có kiếp sau xin hẹn lại
Ta về một lối mộng chung đôi
Không duyên chẳng nợ nên đành phải
Chẳng trọn lời yêu măi suốt đời
Thôi thế là xong chẳng nợ ǵ
Từ nay hai đứa đường riêng đi
Em về vui với t́nh duyên mới
Tôi bước đường tôi chẳng tiếc chi
Xin gửi t́nh xưa vào quá khứ
Không buồn...không lệ ướt hoen mi
T́nh em thôi trả không lưu giữ
Cho nhẹ ḷng tôi tiễn bước người...!
PHẠM NHẬT (HÀN ĐÔNG TỬ)