PDA

View Full Version : Đường Tình Lạc Lối.



diepkimphung
14-03-2022, 20:16
Đường lối cũ một mình xuôi ngược
Xưa Ta cùng chung bước bên nhau
Trải bao gian khó muôn màu...
Bước qua khổ ách thương đau ngỡ ngàng

Đi để lại trái ngang buồn bã...
Tìm mỏi mòn cõi dạ héo hon...
Nửa kia giờ cũng chẳng còn...
Bờ mi ướt đẫm phấn son nhạt nhoà

Vai trĩu nặng thiết tha mong nhớ
Mộng tan thành duyên nợ trớ trêu
Đã quên lời hứa sớm chiều...
Ghim vào ký ức tình phiêu thuở nào

Trong cay đắng biết bao sợ hãy
Lòng ưu sầu tận đáy con tim
Đường xưa trải bước đi tìm
Nửa bờ vai mộng đã ghim trong lòng.

SƯƠNG NGUYỄN.