PDA

View Full Version : Duyên Kiếp Nào Chờ.



diepkimphung
14-03-2022, 01:19
Trăng tṛn đẹp quá em ơi
Bỗng dưng anh lại nhớ thời ḿnh yêu
Hẹn nhau chung bước trời chiều
Bên lưng cặp sách trao nhiều ước mơ

Em là cô bé ngây thơ
Vụng về câu hứa đợi chờ mai sau
Anh thiết tha mối t́nh đầu
Mấy ngày không gặp bạc màu nhớ thương

Chân quen bước vội trên đường
Người sau kẻ trước vấn vương bóng h́nh
Anh mơ duyên thắm đôi ḿnh
Em mơ một túp lều t́nh đơn sơ

Đêm về giấc ngủ chung mơ
Ngày sau ta có trẻ thơ một bầy
Anh chăm nương rẫy cuốc cày
Em là cô giáo lời hay ngọt ngào

T́nh ḿnh đâu phải chiêm bao
V́ giờ ta đă có nhau bên đời
Chấp tay thầm cảm ơn trời
Đă ban cho được như lời ước mong

Cảm ơn em đă thương chồng
Tháng ngày vất vả vẫn không than phiền
Nhà ta tuy ít bạc tiền
Mà vui hạnh phúc đoàn viên sum vầy

Đón b́nh minh nắng trên cây
Hoàng hôn chiều muộn vui bầy trẻ thơ
Trăm năm duyên kiếp nào chờ
Mà đôi ta được tựa bờ vai nhau...!

NGÔ ĐẮC HUYNH.