diepkimphung
13-03-2022, 19:58
Đà Lạt chênh chao nỗi nhớ
Lẳng lơ hoa nở lưng chừng
Phong lan treo ḿnh trên đá
Ngược hồn theo lối dửng dưng
Hoàng hôn ửng hồng lên má
Câu thơ buông thả nỗi niềm
Dáng em nghiêng vào cơn gió
Ngỡ ngàng hoa nắng thần tiên
Ngẩng đầu hoa Dă Quỳ nở
Màn sương in đọng màu mây
Vần thơ lạc về thu cũ
Trên đồi mây trắng ngàn lau
Hoàng hôn phơi màu sương khói
Em cười vốc gió trên tay
Vi vu bạt ngàn thông hát
Thả hồn khao khát mê say
KIỀU LỆ MAI.
Lẳng lơ hoa nở lưng chừng
Phong lan treo ḿnh trên đá
Ngược hồn theo lối dửng dưng
Hoàng hôn ửng hồng lên má
Câu thơ buông thả nỗi niềm
Dáng em nghiêng vào cơn gió
Ngỡ ngàng hoa nắng thần tiên
Ngẩng đầu hoa Dă Quỳ nở
Màn sương in đọng màu mây
Vần thơ lạc về thu cũ
Trên đồi mây trắng ngàn lau
Hoàng hôn phơi màu sương khói
Em cười vốc gió trên tay
Vi vu bạt ngàn thông hát
Thả hồn khao khát mê say
KIỀU LỆ MAI.