PDA

View Full Version : Bến Đò Xưa.



diepkimphung
12-03-2022, 21:43
Thu tàn chuyển tiết vội vào đông
Nắng đã bừng lên giọt ửng hồng
Những cánh mai vàng chưa trổ nụ
Bao chùm cỏ biếc lại trồi bông
Thầm yêu ủ mộng câu tình thắm
Lặng gửi vào tim chữ ái nồng
Để bến đò xưa còn vọng mãi
Xuân về hạ tiễn bốn mùa trông

HƯƠNG THU.

diepkimphung
12-03-2022, 21:52
BUỒN VÀO ĐÔNG.
(Hoạ thơ của Hương Thu)

Mãi lạnh tanh ngày trở gió đông
Thờ ơ bóng nhạn chẳng tin hồng
Ngô đồng cạnh cổng vừa thay lá
Thuỷ cúc bên vườn vội trỗ bông
Xót buổi người đi hờn nỗi quạnh
Sầu đêm giấc lạc tủi duyên nồng
Khoanh đời vật vã niềm mơ tưởng
Lặng lẽ hiên chiều cảnh ngóng trông.

BÌNH DƯƠNG.