diepkimphung
10-03-2022, 03:33
Gái nhớ trời yêu chẳng ngơ t́m
Của thời hoa mộng thuở vào tim
Trùng khơi gió gọi bên pḥng vắng
Sóng cuồng mây lạc toả lim dim
Lạc bước pḥng loan hồn như lịm
Khuất nẻo chân t́nh lạc triền miên
Nẻo xa trống vắng yêu thêm nhạt
Xa mặt cách ḷng chỉ đảo điên
Hồn lỡ sa vào chốn cơi riêng
Từ khi lạc chốn nhục dục miền
Đày đoạ hao gầy thâu đêm sáng
Em lỡ nghiện rồi phút thần tiên
Trai thời tứ chiến rành bao chuyện
Đưa em điên đảo lỡ ưu phiền
Như thiêu thân trượt dài truỵ lạc
Bây giờ ngọc nát hận triền miên
HT.
Của thời hoa mộng thuở vào tim
Trùng khơi gió gọi bên pḥng vắng
Sóng cuồng mây lạc toả lim dim
Lạc bước pḥng loan hồn như lịm
Khuất nẻo chân t́nh lạc triền miên
Nẻo xa trống vắng yêu thêm nhạt
Xa mặt cách ḷng chỉ đảo điên
Hồn lỡ sa vào chốn cơi riêng
Từ khi lạc chốn nhục dục miền
Đày đoạ hao gầy thâu đêm sáng
Em lỡ nghiện rồi phút thần tiên
Trai thời tứ chiến rành bao chuyện
Đưa em điên đảo lỡ ưu phiền
Như thiêu thân trượt dài truỵ lạc
Bây giờ ngọc nát hận triền miên
HT.