PDA

View Full Version : Ngẫu Hứng Thơ Vui.



diepkimphung
08-03-2022, 18:52
Người ơi hãy nhớ lấy lời
Ca dao, tục ngữ ngàn đời còn ghi
Ra đường nhìn thẳng mà đi.
Chớ ngó ngang dọc, nhìn gì phía sau...
Có ngó thì ngó lên cao
Toàn là cảnh đẹp sắc màu lung linh...
Và đây một cảnh hữu tình
Chim đang xoè cánh phơi mình trên cao
Kế bên có bưởi, có đào...
Có khe suối nhỏ...rợp màu cỏ xanh...
Có đồi, có núi bao quanh...
Có chim đang ngủ...có anh khỉ ngồi
Khỉ, chim, đào, bưởi, suối, đồi.
Tạo nên một cảnh...ôi thôi tuyệt vời...
Nhắn ai còn tuổi yêu đời...
Ra đường cứ ngước lên Trời mà đi...
Ngước lên cũng có đôi khi...
Bắt gặp được cảnh...khác gì cảnh tiên...

SƯU TẦM.