PDA

View Full Version : Hai Lối Ngược.



diepkimphung
07-03-2022, 01:02
Lần cuối cùng xin gọi tiếng cố nhân
Rồi cách biệt khuất dần trong mờ ảo
Em sẽ cố gượng vui và tỉnh táo...
Nhưng cả người chao đảo bước liêu xiêu

Buổi chia tay tim thổn thức bao điều
Bởi phận số trớ trêu đành bất lực...
Đầu nặng trĩu dường như không c̣n sức
Trên đường về ḷng ngực măi nhói đau

Quá đắng cay khi t́nh đă úa nhàu...
Duyên lầm lỡ chuyện cau trầu kết thúc
Là phận gái th́ rủi may trong đục...
Thấy người ta hạnh phúc mà mũi ḷng

Chẳng c̣n ǵ sao dạ vẫn hoài mong
Đời dâu bể xoay ṿng theo định số
V́ cuộc sống em vương vào bể khổ
Biết t́m ai là chỗ để nương nhờ...

Kiếp tơ tằm phải chịu cảnh bơ vơ...!
T́nh tan vỡ chữ ngờ đâu biết trước
Sầu vạn kiếp cam đành hai lối ngược
Để mang theo vết xước măi muôn đời

SƯƠNG NGUYỄN.

diepkimphung
07-03-2022, 01:08
ƯỚC.

Chiều nay trời nổi cơn giông
Ḷng anh bỗng thấy bần thần nhớ em
Bàn tay ánh mắt dịu mềm
Nụ hôn đầm ấm say mê ngọt ngào
Đêm về ngơ ngẩn đếm sao
Ước muốn khi nào mới được gặp em

LOAN NGUYEN.