diepkimphung
06-03-2022, 03:43
Đã đủ nhớ, đủ thương để gọi là yêu
Và chưa thể quên để thành xa lạ
Em là ảo ảnh hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Trái tim yêu mãi thao thức đêm khuya
Cứ thổn thức thì thầm to nhỏ
Thôi ngủ đi, hãy ngủ ngon đi nhé
Biết đâu chừng sáng điện thoại có tin
Nhớ em nhiều dù em vẫn lặng im
Thương yêu cứ đan cài như sóng
Em là gì mà anh khát khao, hy vọng
Và nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
YEN TAN.
Và chưa thể quên để thành xa lạ
Em là ảo ảnh hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Trái tim yêu mãi thao thức đêm khuya
Cứ thổn thức thì thầm to nhỏ
Thôi ngủ đi, hãy ngủ ngon đi nhé
Biết đâu chừng sáng điện thoại có tin
Nhớ em nhiều dù em vẫn lặng im
Thương yêu cứ đan cài như sóng
Em là gì mà anh khát khao, hy vọng
Và nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
YEN TAN.