diepkimphung
05-03-2022, 21:07
Ta xa nhau nên vầng trăng cũng lẻ
Vắng cánh buồm biển sẽ hoá cô đơn
Ta lâng lâng hụt hẫng những cái còn
Của hồn thơ khốn cùng xuân phiêu bạt
Dù trăm năm tình xưa còn man mác
Như những ngày ta khao khát dại ngây
Nửa em mang rơm rớm bóng trăng gầy
Phút bối rối giờ đây còn ray rứt
Nếu nối lại tình, em ơi nếu được
Thì cảnh nghèo vạc mặt có hề chi
Em lại tròn như giọt nắng đê mê
Ru giấc mơ lối về hoàng hôn tím
Sao mãi nấp dưới mô gò thấp kém
Để tình mình dồn đến vách chân tu
Nhớ ngày nào cô bé vẫn làm thơ
Úp mặt vào trăng tím mơ niềm mộng ước
NGUYÊN LÊ.
Vắng cánh buồm biển sẽ hoá cô đơn
Ta lâng lâng hụt hẫng những cái còn
Của hồn thơ khốn cùng xuân phiêu bạt
Dù trăm năm tình xưa còn man mác
Như những ngày ta khao khát dại ngây
Nửa em mang rơm rớm bóng trăng gầy
Phút bối rối giờ đây còn ray rứt
Nếu nối lại tình, em ơi nếu được
Thì cảnh nghèo vạc mặt có hề chi
Em lại tròn như giọt nắng đê mê
Ru giấc mơ lối về hoàng hôn tím
Sao mãi nấp dưới mô gò thấp kém
Để tình mình dồn đến vách chân tu
Nhớ ngày nào cô bé vẫn làm thơ
Úp mặt vào trăng tím mơ niềm mộng ước
NGUYÊN LÊ.