PDA

View Full Version : Vô Tình Khúc.



diepkimphung
21-02-2022, 20:34
nghĩ đáng đời ta, thằng lãng tử
năm năm vỗ súng hát phiêu bồng
nghìn đêm ngước mắt nhìn trăng vỡ
mù nỗi u hoài mấy dặm sương

em đã lâu nay thành dĩ vãng
nhớ em là nhớ kẻ vong tình
ta qua đã lắm trời mây trắng
để cố mà khinh cái rẻ khinh

ngày ấy tưởng xa là chết được
ai ngờ con sáo cũng sang sông
ngày ấy môi em là mật ngọt
ai có ngờ cay nát tấm lòng

chẳng lẽ giận đời đi uống rượu
mà say chưa chắc đã quên đời
cũng chưa chắc ấm sầu xa xứ
đỏ mặt hoàng hôn cũng hổ ngươi

trăng chết vô tình trên giấc mộng
là trăng vỡ lỡ mộng hôm qua
ta khóc vô tình trong cuộc sống
là vô cùng ta xót thương ta.

HOÀNG LỘC.