PDA

View Full Version : Giữ Lại Chút Ngây Thơ Nghe Em.



diepkimphung
18-02-2022, 20:43
Một ngày nào rồi cũng sẽ tàn phai
Như cây xanh kia bất chợt khô nhựa
Khi nhan sắc lúc luống tuổi bên ai
Chẳng mặn nồng thuở hết yêu, nhạt lửa

Ai cũng đều có thời làm trẻ nhỏ
Thích rong chơi bay nhảy không nghĩ ǵ
Có chút trách nhiệm với bản thân họ
Kịp dừng chân biết vực sâu ngoài kia

Cũng lường được mất mát khi sẻ chia
Hạnh phúc là thứ không thể ban phát
Thấy em vẫn vui nhưng ḷng chắc năo nề
Mắt chẳng nói điều xa xôi, không biết

Phố vẫn đông vui, ồn ào náo nhiệt
Sẽ hoà vào ḍng người như để quên
Trái tim có thức với từng nhịp đập
Ngày xưa yêu chồng bây giờ yêu con...

Mùa Xuân mang lại mầm sống thanh tân
Em hăy bước tiếp con đường đă chọn
Lấy nhầm chồng không có ǵ khổ hơn
Rơ ràng đă cột nút thắt oan nghiệt

Chút ngây thơ ngày xưa c̣n hay mất
Em giờ là của Nội, Ngoại hai nhà
Xin tĩnh lặng một tâm hồn khao khát
Anh chỉ là con sóng nhỏ bờ xa...

THẮNG KIÊN.