PDA

View Full Version : Ái Ân Bốn Bề.



diepkimphung
16-02-2022, 05:35
Núi rừng đắm giữa sương mờ
Tầm xa thấp thoáng lững lơ mộng tình
Cao nguyên khí lạnh bình minh
Ngày xuân còn giá hoa xinh nở đầy

Nụ tươi sắc thắm vui vầy
Nữ nhi rạo rực đó đây rộn ràng
Dậy thì gợi rủ tình tang
Mai đào lan cúc chẳng bằng mỹ nhân

Hương trinh toả ngát xa gần
Ngất ngây đắm đuối ái ân bốn bề
Điệp trùng muôn dặm sơn khê
Mênh mang ước vọng lời thề mấy câu

Hồn thơ xao xuyến trên đầu
Yêu thương hai tiếng nhiệm mầu bao la
Làm sao lột tả hết ra
Kho tàng ong bướm trong ta lượn lờ!

LÊ QUANG DANH.