diepkimphung
15-02-2022, 04:02
Hôm nay ngày lễ T́nh Nhân
Chúc cho đôi lứa luôn gần bên nhau
Vững bền t́nh trước nghĩa sau
Nắm tay cho đến bạc đầu răng long
Trao nhau trọn trái tim hồng
Dẫu cho gian khó vẫn không chia rời
Đồng ḷng tát cạn biển khơi
Phong ba băo táp vẫn ngời t́nh thương
Chung chăn chung gối chung giường
Đừng làm môi thắm má hường nhạt phai
Năm canh mới hết đêm dài
Cái "tôi" đừng để chia hai cuộc t́nh
Dẫu rằng chẳngb đẹp không xinh
Ông trời đă sắp duyên ḿnh với ta
Có duyên nên được cùng nhà
Đừng v́ oanh yến mà xa nhé người!
HỒNG NGOĂN.
Chúc cho đôi lứa luôn gần bên nhau
Vững bền t́nh trước nghĩa sau
Nắm tay cho đến bạc đầu răng long
Trao nhau trọn trái tim hồng
Dẫu cho gian khó vẫn không chia rời
Đồng ḷng tát cạn biển khơi
Phong ba băo táp vẫn ngời t́nh thương
Chung chăn chung gối chung giường
Đừng làm môi thắm má hường nhạt phai
Năm canh mới hết đêm dài
Cái "tôi" đừng để chia hai cuộc t́nh
Dẫu rằng chẳngb đẹp không xinh
Ông trời đă sắp duyên ḿnh với ta
Có duyên nên được cùng nhà
Đừng v́ oanh yến mà xa nhé người!
HỒNG NGOĂN.