diepkimphung
15-02-2022, 02:44
Tại sao lại phải lòng nhau?
Tại sao thương nhớ cứ vờn trong tôi
Để rồi đông đến xuân qua
Lòng tôi vẫn mãi bồi hồi nhớ thương...
Biết rằng dù có vấn vương
Đôi đường đôi ngã không hoà được đâu
Tại sao tôi vẫn âu sầu
Tại sao tôi vẫn không thôi xoá mờ
Thôi thì hãy cố coi nhau
Như tình tri kỷ đến khi bạc đầu
Không hờn không giận vu vơ
Mong là sẽ có kiếp sau...tôi chờ
LÊ HỒNG HOA.
Tại sao thương nhớ cứ vờn trong tôi
Để rồi đông đến xuân qua
Lòng tôi vẫn mãi bồi hồi nhớ thương...
Biết rằng dù có vấn vương
Đôi đường đôi ngã không hoà được đâu
Tại sao tôi vẫn âu sầu
Tại sao tôi vẫn không thôi xoá mờ
Thôi thì hãy cố coi nhau
Như tình tri kỷ đến khi bạc đầu
Không hờn không giận vu vơ
Mong là sẽ có kiếp sau...tôi chờ
LÊ HỒNG HOA.