diepkimphung
14-02-2022, 01:18
Mai ta về cưới Xuân
Cưới t́nh nhân của mùa yêu cũ
Em vẫn trinh nguyên vẫn c̣n quyến rũ
Trong câu thơ t́nh vẫn măi thuở Mười Ba.
Mai ta về cưới em
Nàng Xuân Mộng khi xưa ḥ hẹn
Độ cau non mới chớm mùa hây hẩy
Vạt áo thẹn thùng bởi ánh mắt liêu trai
Mai ḿnh về cưới nhau
Bởi đợi lâu em thèm anh khát
Bởi đợi lâu e t́nh phai nhạt
Vội vàng thôi mai ḿnh cưới nhau thôi.
LƯ NGUYỄN MINH.
Cưới t́nh nhân của mùa yêu cũ
Em vẫn trinh nguyên vẫn c̣n quyến rũ
Trong câu thơ t́nh vẫn măi thuở Mười Ba.
Mai ta về cưới em
Nàng Xuân Mộng khi xưa ḥ hẹn
Độ cau non mới chớm mùa hây hẩy
Vạt áo thẹn thùng bởi ánh mắt liêu trai
Mai ḿnh về cưới nhau
Bởi đợi lâu em thèm anh khát
Bởi đợi lâu e t́nh phai nhạt
Vội vàng thôi mai ḿnh cưới nhau thôi.
LƯ NGUYỄN MINH.