diepkimphung
28-01-2022, 21:20
Ta uống cạn giọt sầu nơi đáy cốc
Để quên đi hình bóng một giai nhân
Rượu đã cạn hồn tiêu diêu bay bổng
Ngỡ đã quên sao dạ mãi bần thần
Nàng thoắt hiện thoắt mờ trong hư ảo
Ta say rồi mà cứ ngỡ chiêm bao
Giọt lệ đắng dâng trào nơi khoé mắt
Tự bao giờ sao tim lại...nhói đau
Vẫn biết rằng sáo đã sang sông rồi
Mà sao vẫn vương vấn mãi không nguôi
Bao nhiêu hoài niệm của ngày xưa cũ
Cứ đong đầy cứ tan chảy không nguôi
Đời người mấy ai không vướng lưới tình
Không mơ không vọng tưởng bóng hồng xinh
Cho dù thuyền đã rời xa bến đỗ
Vẫn mãi trong lòng hình bóng lung linh
Hôm nay chuốc nỗi sầu vào men cay
Chắc có lẽ ta đã...ta đã say
Say để quên đi quên người trong mộng
Không khóc thầm sao đôi mắt...lại cay
VŨ NHƯ.
Để quên đi hình bóng một giai nhân
Rượu đã cạn hồn tiêu diêu bay bổng
Ngỡ đã quên sao dạ mãi bần thần
Nàng thoắt hiện thoắt mờ trong hư ảo
Ta say rồi mà cứ ngỡ chiêm bao
Giọt lệ đắng dâng trào nơi khoé mắt
Tự bao giờ sao tim lại...nhói đau
Vẫn biết rằng sáo đã sang sông rồi
Mà sao vẫn vương vấn mãi không nguôi
Bao nhiêu hoài niệm của ngày xưa cũ
Cứ đong đầy cứ tan chảy không nguôi
Đời người mấy ai không vướng lưới tình
Không mơ không vọng tưởng bóng hồng xinh
Cho dù thuyền đã rời xa bến đỗ
Vẫn mãi trong lòng hình bóng lung linh
Hôm nay chuốc nỗi sầu vào men cay
Chắc có lẽ ta đã...ta đã say
Say để quên đi quên người trong mộng
Không khóc thầm sao đôi mắt...lại cay
VŨ NHƯ.