diepkimphung
27-01-2022, 21:03
Chúng mình xóm bãi ven sông
Chiều chiều cùng tắm dưới dòng sông xanh
Cô hàng xóm gọi bằng anh
Cùng một sở thích ghép thành một đôi
Lấy cát em đắp núi đồi
Dòng sông thương nhớ ở nơi quê mình
Lúc cười mắt sáng sáng lung linh
Còn tôi đắp cát giống bóng hình của em
Nhiều lần thành một thói quen
Như xây tình ái với em thủa nào
Một đêm trăng sáng đầy sao
Tôi và em đã đi vào bến mơ
Ái tình đẹp tựa áng thơ
Ngấm vào máu thịt bây giờ mới khai
Xa em mấy chục năm dài
Chiều chiều anh vẫn xây đài tình yêu.
Hoàng hôn ngả bóng liêu xiêu
Nhớ em, anh nhớ...mỗi chiều quê hương.
ĐỖ MẠNH HÙNG.
Chiều chiều cùng tắm dưới dòng sông xanh
Cô hàng xóm gọi bằng anh
Cùng một sở thích ghép thành một đôi
Lấy cát em đắp núi đồi
Dòng sông thương nhớ ở nơi quê mình
Lúc cười mắt sáng sáng lung linh
Còn tôi đắp cát giống bóng hình của em
Nhiều lần thành một thói quen
Như xây tình ái với em thủa nào
Một đêm trăng sáng đầy sao
Tôi và em đã đi vào bến mơ
Ái tình đẹp tựa áng thơ
Ngấm vào máu thịt bây giờ mới khai
Xa em mấy chục năm dài
Chiều chiều anh vẫn xây đài tình yêu.
Hoàng hôn ngả bóng liêu xiêu
Nhớ em, anh nhớ...mỗi chiều quê hương.
ĐỖ MẠNH HÙNG.