diepkimphung
27-01-2022, 20:29
Chẳng còn chi giấc mộng đã không thành
Em rời bỏ túp lều tranh thuở ấy
Để anh phải từng đêm lòng trổi dậy
Nhớ em nhiều, nhiều lắm đấy em ơi
Kể từ nay mình hai nẻo cuộc đời
Giờ nuốt lệ tràn cơi vào tim nhỏ
Ôm kỷ niệm đứng nhìn ra trước ngõ
Hắt hiu sầu biết tường tỏ cùng ai
Lòng nhói đau khắc khoải lệ tuôn dài
Trong cõi dạ có nào phai hình bóng
Niềm khao khát chợt dâng trào ngõ mộng
Rồi lặng thầm mãi trông ngóng tình xưa
TRUNG DƯƠNG.
Em rời bỏ túp lều tranh thuở ấy
Để anh phải từng đêm lòng trổi dậy
Nhớ em nhiều, nhiều lắm đấy em ơi
Kể từ nay mình hai nẻo cuộc đời
Giờ nuốt lệ tràn cơi vào tim nhỏ
Ôm kỷ niệm đứng nhìn ra trước ngõ
Hắt hiu sầu biết tường tỏ cùng ai
Lòng nhói đau khắc khoải lệ tuôn dài
Trong cõi dạ có nào phai hình bóng
Niềm khao khát chợt dâng trào ngõ mộng
Rồi lặng thầm mãi trông ngóng tình xưa
TRUNG DƯƠNG.