PDA

View Full Version : Mộng Phù Vân.



diepkimphung
25-01-2022, 04:32
Đường tình hai nẻo trời xa
Gửi theo mây gió lời ca ngọt ngào
Hẹn nhau trong giấc mộng đào
Nhớ nhau đêm ngắm trăng sao bần thần

Biết là trăng gió phù vân
Mà tìm thấp thỏm cứ tần ngần mong
Âm thầm thao thức chong chong
Nỗi niềm trĩu nặng đêm cong giận hờn

Tương tư réo rắt cung đờn
Nhớ thương nhau cứ chập chờn bóng mơ
Nỗi buồn giấu dưới vần thơ
Hồn yêu chim sáo vẫn chờ sang sông

Xa vời người có biết không?
Còn em mơ giấc mộng hồng...vu quy.

THÁI THỊ BÍCH NGỌC.

diepkimphung
26-01-2022, 06:09
VÌ EM.

Vì em là những vần thơ
Vì em là cả giấc mơ tôi tìm
Tôi xin ôm chặt vào lòng
Tôi xin giữ lấy trong vòng thời gian.

VĂN THUẦN.