PDA

View Full Version : Tình Phụ.



diepkimphung
24-01-2022, 22:13
TÌNH PHỤ.
(Hoạ thơ của Đặng Văn Ba).

Phụ rẫy tình anh để lấy chồng
Đâu còn ước hẹn ngõ chờ trông
Lời xưa vỡ lở thêm ngày ngóng
Nghĩa nặng bơ phờ tiếc buổi mong
Xót cảnh tơ rời lơ đãng mộng
Buồn đêm nguyệt úa thẩn thơ lòng
Men sầu ngật ngưỡng hồn lêu lỏng
Chỉ thấy duyên người lạc cõi không.

DƯƠNG BỈNH.

diepkimphung
24-01-2022, 22:22
NẪU THEO CHỒNG...

Ngày mai nẫu ngảnh mặt theo chồng
Đổ hết mơ huyền những đợi trông
Trĩu nặng niềm thương ngồi bởi ngông
Vơi tràn nỗi nhớ tựa vì mong
Câu thề thuở ấy luôn tồn đọng
Tiếng hẹn năm nào mãi trải đong
Nỡ bỏ chèo queo nằm một bóng
Trời ơi thổn thức rã tơ lòng...

ĐẶNG VĂN BA.