PDA

View Full Version : Thơ T́nh Cuối Mùa Đông.



diepkimphung
23-01-2022, 02:48
Giữa đêm Đông em viết vội cho anh...
Những vần thơ như sóng dậy trong ḷng
Thơ cho anh với cả khối t́nh nồng
Làm anh sẽ...khát em nhiều hơn nữa

Thơ em viết khi t́nh đang bốc lửa
Đọc xong rồi anh sẽ...muốn em thôi!
Yêu em th́ phải vậy...tất nhiên rồi
Xin quỳ gối trước em làm nô lệ.

Em vui lắm! v́ rằng em có thể...
Sẽ ch́u anh như ư ở trong ḷng
Nỗi thèm "yêu" mănh liệt mỗi đêm Đông
Thơ cứ phải "yêu" xong...em mới viết

Chính vào lúc Hồn thơ em...rên xiết
Và xác thân em chấp chới phiêu bồng
Thơ trào ra như sữa nóng tuôn ḍng
Rồi đạt đỉnh...ư thơ đầy lăng mạn!

Em hối hả với niềm vui viên măn...
Bài thơ này viết vội lúc "yêu" xong.
Cứ đọc đi, anh sẽ thấy t́nh nồng...
Làm hạnh phúc đêm Đông bừng nóng bỏng!

THU THU (NH)