diepkimphung
22-01-2022, 20:28
Xuân về thơm ngát hương hoa
Thoảng nghe trời đất giao hoà t́nh xuân
Nụ hoa e ấp bâng khuâng
Rưng rưng tím biếc tầm xuân nở rồi!
Vào Xuân vạn vật sinh sôi!
Hồn nghe xao xuyến bồi hồi khúc xưa!
Về đi em! đón giao thừa!
D́u em qua lối đường xưa thuở nào...
Nửa chừng xuân vẫn ngọt ngào!
Vườn hồng he hé, bướm vào lả lơi
Chao nghiêng cánh én đưa lời...
Bao năm về lại xanh trời mùa thương!
NAM CAO.
Thoảng nghe trời đất giao hoà t́nh xuân
Nụ hoa e ấp bâng khuâng
Rưng rưng tím biếc tầm xuân nở rồi!
Vào Xuân vạn vật sinh sôi!
Hồn nghe xao xuyến bồi hồi khúc xưa!
Về đi em! đón giao thừa!
D́u em qua lối đường xưa thuở nào...
Nửa chừng xuân vẫn ngọt ngào!
Vườn hồng he hé, bướm vào lả lơi
Chao nghiêng cánh én đưa lời...
Bao năm về lại xanh trời mùa thương!
NAM CAO.