diepkimphung
22-01-2022, 05:42
Cuối đông mây xám đầy trời
Heo may c̣n lạnh cho đời bâng khuâng
Chút t́nh em gửi lâng lâng
Anh nghe ân ái trào dâng ngày nào
Bên em nhạc điệu xôn xao
T́nh bay xao xuyến nao nao trong ḷng
Bài ca anh gửi ước mong
Để em cảm nhận phập phồng nhịp tim
Bàng hoàng lẻ bạn cánh chim
Không gian bát ngát mộng t́m về đâu
Giúp em quên hết cơn sầu
Vỗ về anh nối nhịp cầu tri âm
H́nh như em hết khóc thầm
Qua đi tâm trạng lạc lầm bước chân
Trời ngăn nên chẳng được gần
Xa xăm vạn dặm t́nh thân c̣n đầy!
LÊ QUANG DANH.
Heo may c̣n lạnh cho đời bâng khuâng
Chút t́nh em gửi lâng lâng
Anh nghe ân ái trào dâng ngày nào
Bên em nhạc điệu xôn xao
T́nh bay xao xuyến nao nao trong ḷng
Bài ca anh gửi ước mong
Để em cảm nhận phập phồng nhịp tim
Bàng hoàng lẻ bạn cánh chim
Không gian bát ngát mộng t́m về đâu
Giúp em quên hết cơn sầu
Vỗ về anh nối nhịp cầu tri âm
H́nh như em hết khóc thầm
Qua đi tâm trạng lạc lầm bước chân
Trời ngăn nên chẳng được gần
Xa xăm vạn dặm t́nh thân c̣n đầy!
LÊ QUANG DANH.