PDA

View Full Version : Nỗi Buồn Không Tên.



diepkimphung
21-01-2022, 19:27
Tháng chạp về em có thấy bâng khuâng
Có xao xuyến trào dâng nơi miền nhớ
Có lặng thầm với tường vi chớm nở
Có nhớ về một thuở của đôi ta

Tháng chạp về tường vi vẫn nở hoa
Vẫn cánh mỏng đậm đà khoe hương sắc
Vẫn dỗi hờn khi gió đùa rung lắc
Vẫn trang đài phó mặc bước thời gian

Tháng chạp về còn đâu những nồng nàn
Của khoảng trời chứa chan bao hoài niệm
Đôi ta như những cánh chim chiền chiện
Bên tường vi xao xuyến hát vui ca

Tháng chạp về em có thấy diết da
Có ngắm bình minh khi trời chưa thức
Có nghe nhịp đập con tim rạo rực
Trước tường vi đỏ rực mái hiên nhà

Và có nhớ về miền nhớ rất xa
Có một người vẫn đậm đà thương nhớ
Cứ mỗi khi ngắm tường vi chớm nở
Lại nhớ về em gái nhỏ trong tim

Tháng chạp về chan chất...buồn...không tên.


VŨ NHƯ.