PDA

View Full Version : Nhớ Người Con Gái Miền Sơn Cước.



diepkimphung
20-01-2022, 23:39
Có phải là em...em đó không?
Mà nghe xao xuyến trái tim lòng
Cô gái ngày xưa...ngày xưa ấy
Bỗng đẹp như tiên giữa núi rừng

Tôi như chết lặng ngắm nhìn em
Váy xoè ô lượn mắt trao duyên
Nắng vàng hờn dổi hôn lên má
Sơn cước gái xinh lại rất duyên

Những ngày bên bếp lửa nhà Rông
Em cùng với vũ điệu chiêng cồng
Với rượu cần mang hương rừng núi
Cho tôi xao xuyến trái tim nồng

Em đã cho tôi những tơ vương
Hoa rừng sơn cước rất dễ thương
Váy xoè ô lượn em mang đó
Theo suốt chân tôi những dặm trường

Nay xuân sắp về rồi em ơi
Hoa đào hé nụ rực núi đồi
Xin gởi đến em niềm thương nhớ
Hương rừng sơn cước...mãi trong tôi.

VŨ NHƯ.