diepkimphung
20-01-2022, 23:18
Chào anh xứ Bắc thân yêu
Thương anh em đă nói nhiều rồi nghe
Mỗi khi giá lạnh đông về
Da khô môi lẻ tái tê nỗi buồn
Vào Nam sống với em luôn
Bốn mùa nắng ấm có buồn lạnh đâu
Quanh năm hoa trái đủ mầu
Vàng xanh tím đó...T́nh đầu thơm hương
Anh cứ báo xa cố hương
Nhưng giờ đổi mới nhiều đường tiện ghê
Tầu bay, tầu hoả rồi xe
Anh thích đi về điện thoại có ngay
Nghe em anh hăy vào đây
Kẻo mùa đông lạnh có ngày phổi viêm
Gần em anh sẽ ấm thêm
Anh ơi vào nhé...Vé, tiền khỏi lo!
LL.
Thương anh em đă nói nhiều rồi nghe
Mỗi khi giá lạnh đông về
Da khô môi lẻ tái tê nỗi buồn
Vào Nam sống với em luôn
Bốn mùa nắng ấm có buồn lạnh đâu
Quanh năm hoa trái đủ mầu
Vàng xanh tím đó...T́nh đầu thơm hương
Anh cứ báo xa cố hương
Nhưng giờ đổi mới nhiều đường tiện ghê
Tầu bay, tầu hoả rồi xe
Anh thích đi về điện thoại có ngay
Nghe em anh hăy vào đây
Kẻo mùa đông lạnh có ngày phổi viêm
Gần em anh sẽ ấm thêm
Anh ơi vào nhé...Vé, tiền khỏi lo!
LL.