diepkimphung
19-01-2022, 02:25
Khép chiều
Trăng đã non phơi
Cứ là nòn nõn bời bời vạt đêm
Luênh loang như trải chiều mềm
Rủ rê mời gọi ta, em tự tình
Ngọc ngần
Một đoá đoan trinh
Là em hàm tiếu chùng chình toả hương
Ướp vào ta nỗi vấn vương
Để rồi vồi vội câu thương ngỏ lời
Khép đêm
Môi khép làn môi
Thịt da lìm lịm khép đôi chúng mình...
LÝ NGUYỄN MINH.
Trăng đã non phơi
Cứ là nòn nõn bời bời vạt đêm
Luênh loang như trải chiều mềm
Rủ rê mời gọi ta, em tự tình
Ngọc ngần
Một đoá đoan trinh
Là em hàm tiếu chùng chình toả hương
Ướp vào ta nỗi vấn vương
Để rồi vồi vội câu thương ngỏ lời
Khép đêm
Môi khép làn môi
Thịt da lìm lịm khép đôi chúng mình...
LÝ NGUYỄN MINH.