diepkimphung
13-01-2022, 21:45
Người ơi hăy tự hỏi ḷng
V́ đâu mà sợi tơ hồng dở dang
Duyên xưa nay đă lỡ làng
Thuyền xưa người đón em sang ngang rồi
T́nh ta như cánh hoa trôi
Dập d́u sóng nước chơi vơi giữa ḍng
Bao ngày em vẫn đợi mong
Sao anh hờ hững cho ḷng đớn đau
Bây giờ em đă qua cầu
Duyên kia chẳng đặng anh sầu mà chi
Nay đời đôi ngả chia ly
Thôi ta đành hẹn duyên thề kiếp sau
Anh đừng hỏi nữa mà đau
T́nh xưa giờ có nhạt mầu hỡi anh
SƯU TẦM.
V́ đâu mà sợi tơ hồng dở dang
Duyên xưa nay đă lỡ làng
Thuyền xưa người đón em sang ngang rồi
T́nh ta như cánh hoa trôi
Dập d́u sóng nước chơi vơi giữa ḍng
Bao ngày em vẫn đợi mong
Sao anh hờ hững cho ḷng đớn đau
Bây giờ em đă qua cầu
Duyên kia chẳng đặng anh sầu mà chi
Nay đời đôi ngả chia ly
Thôi ta đành hẹn duyên thề kiếp sau
Anh đừng hỏi nữa mà đau
T́nh xưa giờ có nhạt mầu hỡi anh
SƯU TẦM.