PDA

View Full Version : Tóc Em.



diepkimphung
11-01-2022, 21:00
Tóc mây sợi ngắn sợi dài
Sợi hờn sợi dỗi cho ai lặng thầm
Sợi thương sợi nhớ bâng khuâng
Sợi buồn man mác những lần giận anh

Tóc em ngan ngát hương chanh
Bềnh bồng trong gió chòng chành như mây
Để anh vương mộng lòng say
Buộc vào nỗi nhớ ngất ngây men tình

Tóc em mềm mượt lung linh
Gió hờn nắng dỗi chùng chình trộm hôn
Để anh chết lặng chân chồn
Ươm tình dệt mộng gởi hồn vào mơ

Muốn được kề cận nàng thơ
Đan tay vào tóc vu vơ chan tình
Để không thương bóng tưởng hình
Để không hoài vọng trộm nhìn dáng ai

Tóc mây sợi ngắn sợi dài
Hay chăng có kẻ mơ hoài dấu yêu.

VŨ NHƯ.