PDA

View Full Version : Lấy Anh Làm Chồng Em Nhé.



diepkimphung
10-01-2022, 21:09
Lấy anh làm chồng nhé em
Mưa đêm khuya vắng môi mềm trao nhau
Trăm năm duyên nợ bạc đầu
Ḿnh cùng chung sống một màu yêu thương

Phu thê hẹn ước chung đường
Chúng ḿnh sống trọn chữ thương muôn đời
Dù cho sóng bể muôn nơi
Đôi ta vẫn nói những lời đẹp xinh

Anh vốn thật thà chung t́nh
Yêu thương duy nhất vợ ḿnh mà thôi
Anh thề có lời gian dối
Trời đày sét đánh thần lôi tội này

Không để em phải đắng cay
Đêm đêm rơi lệ lông mày nhoà son
Đưa em dạo cảnh núi non
Hoa xinh bướm lạ dập dờn d́u bay

Cuộc sống mơ mộng trời mây
Hừng đông nở nụ xum vầy hát ca
Hoàng hôn tôi tối một nhà
Chung tay chia sẻ như là thần tiên

Con cháu tài đức tâm hiền
Như là cha mẹ sinh tiền sáng gương
Trời trong trăng mát lạ thường
Lấy anh em nhé chồng thương vợ hiền

Kính lạy phụ mẫu gia tiên
Cầu trời khấn đất ruộng điền ấm no
Cho con động ḷng nàng thơ
Nàng về chung gối chồng vợ từ đây

Hạnh phục tuyệt thế xuân đầy
Chữ Nhân chữ Nghĩa Đạo Thầy Hiếu Liêm
Đức độ học ở thánh hiền
Kinh trời ứng đạo cảm Thiên lẽ đời.

NGUYỄN VĂN THỊNH (THỊNH NHIÊN).