diepkimphung
08-01-2022, 19:41
Tương tư không biết cái làm sao?
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào!
Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao
Trăng soi trước mắt ngờ chân bước
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào
Một nước, một non, ngụi một ngả
Tương tư không biết cái làm sao?
NGUYỄN CÔNG TRỨ. (1778 - 1858)
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào!
Khi đứng, khi ngồi, khi nói chuyện
Lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao
Trăng soi trước mắt ngờ chân bước
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào
Một nước, một non, ngụi một ngả
Tương tư không biết cái làm sao?
NGUYỄN CÔNG TRỨ. (1778 - 1858)