diepkimphung
07-01-2022, 05:02
Em mượn không? vầng ngực nhuốm phong sương
Đẫm mồ hôi và dăi dầu mưa nắng
Đă vùi dập trong ḍng đời ngọt, đắng
Và măi chung t́nh nồng đượm, thanh cao
Mượn không em anh cho mượn đêm sao
Mượn môi hônngotj ngào, đằm thắm
Mượn bờ vai tin yêu, vững chắc
Mượn ṿng tay ôm che gió đêm đông
Mượn không em cho mượn cả gian truân
Của đời trai đă phong trân, sóng gió
Mượn câu thơ anh gửi lời trao ngỏ
Và chọn t́nh anh...anh trao cả
Mượn không em
YEN TAN.
Đẫm mồ hôi và dăi dầu mưa nắng
Đă vùi dập trong ḍng đời ngọt, đắng
Và măi chung t́nh nồng đượm, thanh cao
Mượn không em anh cho mượn đêm sao
Mượn môi hônngotj ngào, đằm thắm
Mượn bờ vai tin yêu, vững chắc
Mượn ṿng tay ôm che gió đêm đông
Mượn không em cho mượn cả gian truân
Của đời trai đă phong trân, sóng gió
Mượn câu thơ anh gửi lời trao ngỏ
Và chọn t́nh anh...anh trao cả
Mượn không em
YEN TAN.