diepkimphung
05-01-2022, 06:59
Một ngày giá buốt thuở xa nào
Một mảnh hồn thơ đã xuyến xao
Bây giờ đông đến thao thức mãi
Thư tình vụng dại phải xa nhau
Vì lòng say đắm men tình ái
Muốn có em yêu trong vòng tay
Với nụ cười xinh ai cưởng nỗi
Ánh mắt phụng dẩn lối anh về
Bên em mùa xuân đến nhanh hơn
Quên đau khổ giận hờn cuộc sống
Tim cô đơn không buồn đêm tối
Giữa dòng đời cha mẹ vội ra đi.
Vif sao biệt ly không ngờ tới
Xa nhau giờ cô độc vây quanh
Tình là mây bay nhanh không đợi
Bóng hình em vời vợi phương nào?
NGUYỄN PHƯỢNG.
Một mảnh hồn thơ đã xuyến xao
Bây giờ đông đến thao thức mãi
Thư tình vụng dại phải xa nhau
Vì lòng say đắm men tình ái
Muốn có em yêu trong vòng tay
Với nụ cười xinh ai cưởng nỗi
Ánh mắt phụng dẩn lối anh về
Bên em mùa xuân đến nhanh hơn
Quên đau khổ giận hờn cuộc sống
Tim cô đơn không buồn đêm tối
Giữa dòng đời cha mẹ vội ra đi.
Vif sao biệt ly không ngờ tới
Xa nhau giờ cô độc vây quanh
Tình là mây bay nhanh không đợi
Bóng hình em vời vợi phương nào?
NGUYỄN PHƯỢNG.