PDA

View Full Version : Nàng Xuân Khoe Áo Mới.



diepkimphung
05-01-2022, 06:37
Tia nắng vàng ấm áp buổi ban mai
Xuyên qua chiếu trải dài ôm cành lá
Vườn đào hé nhuỵ hoa thầm rất lạ
Đợi giao mùa bung cả cánh đỏ tươi

Cúc vàng ươm hoa chào bướm gọi mời
Tam giác mạch một trời li ti nở
Đất phù sa hiến ḿnh bao màu mỡ
Cỏ cây xanh che trở đất quện hoà

Khắp đất trời ngan ngát đẹp kiêu sa
Như nàng xuân la đà khoe áo mới
Xuân đang tới như môi cười sởi lởi
Thật chan hoà vời vợi nét yêu thương

Tiễn mùa đông xua giá lạnh đêm trường
Dường như thể...vô thường trời ban tặng
Vạn vật sống bừng lên trong ánh nắng
Gọi xuân về...văng vẳng những bài ca

Xuân thay màu áo mới đẹp thiết tha
Mang dáng ngọc mặn mà người thiếu nữ
Chào mùa xuân bỏ bao điều do dự
Vui tưng bừng như cứ muốn vậy thôi.

ĐỨC LƯƠNG.