diepkimphung
03-01-2022, 03:35
Em đang nợ anh em biết không
Nợ anh t́nh thắm tơ hồng anh trao
Nợ anh lời hứa hôm nào
Nợ anh những buổi chiều buồn nhớ em
Nợ trăng khuya rớt bên thềm
Nợ đêm trăn trở không em bên ḿnh
Nợ ngày vắng tiếng yến oanh
Nợ môi hồng, nợ t́nh anh ngóng chờ
Nợ anh cả những vần thơ
Nợ anh cả mối t́nh khờ...biết không
Trả đi em...để nhẹ ḷng
Em mà không trả...Tơ hồng cứ vương
YEN TAN.
Nợ anh t́nh thắm tơ hồng anh trao
Nợ anh lời hứa hôm nào
Nợ anh những buổi chiều buồn nhớ em
Nợ trăng khuya rớt bên thềm
Nợ đêm trăn trở không em bên ḿnh
Nợ ngày vắng tiếng yến oanh
Nợ môi hồng, nợ t́nh anh ngóng chờ
Nợ anh cả những vần thơ
Nợ anh cả mối t́nh khờ...biết không
Trả đi em...để nhẹ ḷng
Em mà không trả...Tơ hồng cứ vương
YEN TAN.