PDA

View Full Version : Nhớ Ông Hàng Xóm.



diepkimphung
01-01-2022, 05:03
Mấy hôm dịch bệnh cô na
Thấy thương và nhớ thằng cha láng giềng
Hắn giỏi và cày rất siêng
Cô vi đeo nỗi nhãn tiền thêm đau

Chiều buồn ra đứng ngõ sau
Nhìn về phương ấy nhuộm màu tóc mây
Nắng chiều đuổi gió vờn bay
Hương yêu ngày ấy, bây chừ về đâu...?

Chiều nay như rụng trái sầu
Nhớ ai mà đoá hoa cau nhuộm vàng
Anh về bên ấy vương mang
Bỏ em ở lại lỡ làng ước mơ

Chiều nay mây tím giăng mờ
Nhớ ai nhớ quá ngẩn ngơ giữa trời...!

THUỲ LINH.