diepkimphung
30-12-2021, 21:30
Bỗng dưng thèm chút nắng vàng
Bỗng dưng trong dạ miên man nhớ nhiều
Bỗng dưng nhớ khói lam chiều
Bỗng dưng thấy nhớ dáng kiều ngày xưa
Cái thời thơ dại tắm mưa
Đuổi hình bắt bướm khi chưa biết gì
Thời gian theo gió bay đi
Dư âm miền nhớ níu ghì nỗi đau
Tuổi thơ thấm thoát qua mau
Đường xưa lá úa nhuộm màu thời gian
Cuộc đời cũng đã sang trang
Buồn vui...Hạnh phúc...Lỡ làng...bám đeo...
Bắt đầu lo chuyện giàu nhèo
Không còn như thuở bám neo mẹ già
Em giờ là vợ người ta
Tâm tư trĩu nặng nhạt nhoà tóc mây
Chiều nay nhìn áng mây bay
Bỗng dưng thấy nhớ những ngày còn thơ...!
TRẦM HƯƠNG.
Bỗng dưng trong dạ miên man nhớ nhiều
Bỗng dưng nhớ khói lam chiều
Bỗng dưng thấy nhớ dáng kiều ngày xưa
Cái thời thơ dại tắm mưa
Đuổi hình bắt bướm khi chưa biết gì
Thời gian theo gió bay đi
Dư âm miền nhớ níu ghì nỗi đau
Tuổi thơ thấm thoát qua mau
Đường xưa lá úa nhuộm màu thời gian
Cuộc đời cũng đã sang trang
Buồn vui...Hạnh phúc...Lỡ làng...bám đeo...
Bắt đầu lo chuyện giàu nhèo
Không còn như thuở bám neo mẹ già
Em giờ là vợ người ta
Tâm tư trĩu nặng nhạt nhoà tóc mây
Chiều nay nhìn áng mây bay
Bỗng dưng thấy nhớ những ngày còn thơ...!
TRẦM HƯƠNG.