diepkimphung
28-12-2021, 23:08
Em xinh tươi đốt cả trời lẫn nước
Kẻ kiệt cùng cũng phải ngước nhìn theo
Gieo hoang mơ làm khổ lũ trai nghèo
Nhìn nắng tươi tím bèo dòng sông lặng
Gió đừng thả mùi hương hoa thảng thoảng
Làm phố chiều nghiêng nắng lắng hương thu
Lưng đồi buồn suối cạn kiệt câu thơ
Nắng vàng mơ lặng lờ trên phố lặng
Dòng sông chảy cả ngàn năm chẳng cạn
Cuộc đời người tròn xoe tán mấy khi
Đẹp nghiêng thành trong phân khúc xuân thì
Trăng tàn rớt cảnh long ly vàng úa
Khi bình minh đã lui vào quá khứ
Hoa cúc vàng chiều thu nhớ lá bay
Trái đất này ai níu giữ vòng quay
Để trở lại những ngày hoa chớm nở
Em là gió chông chênh miền bão tố
Của một thời đến từ thuở ban sơ
Nay quay về trong bộ dạng ngác ngơ
Tựa vào đêm hửng hờ làn mi ướt
NGUYÊN LÊ.
Kẻ kiệt cùng cũng phải ngước nhìn theo
Gieo hoang mơ làm khổ lũ trai nghèo
Nhìn nắng tươi tím bèo dòng sông lặng
Gió đừng thả mùi hương hoa thảng thoảng
Làm phố chiều nghiêng nắng lắng hương thu
Lưng đồi buồn suối cạn kiệt câu thơ
Nắng vàng mơ lặng lờ trên phố lặng
Dòng sông chảy cả ngàn năm chẳng cạn
Cuộc đời người tròn xoe tán mấy khi
Đẹp nghiêng thành trong phân khúc xuân thì
Trăng tàn rớt cảnh long ly vàng úa
Khi bình minh đã lui vào quá khứ
Hoa cúc vàng chiều thu nhớ lá bay
Trái đất này ai níu giữ vòng quay
Để trở lại những ngày hoa chớm nở
Em là gió chông chênh miền bão tố
Của một thời đến từ thuở ban sơ
Nay quay về trong bộ dạng ngác ngơ
Tựa vào đêm hửng hờ làn mi ướt
NGUYÊN LÊ.