PDA

View Full Version : Cớ Sao Mãi Hoài Thương.



diepkimphung
26-12-2021, 06:34
Có bao người...sao ta mãi hoài thương
Một hình bóng cũ mèm trong ký ức
Một người đã hoá "người dưng"...trọn kiếp
Sao tim còn tha thiết chẳng chịu quên...

Cứ ước lòng ta mãi được bình yên
Nhưng sao chẳng chịu để tim quên lãng
Cứ ấp ủ trong tim bao khát vọng
Dẫu tình xưa như con sóng xa bờ...

Có những chiều nỗi nhớ cứ bơ vơ
Nơi trái ngực...rồi tìm về dĩ vãng
Câu yêu xưa trong hoàng hôn bảng lảng
Cứ dội về...khơi ước vọng hoài xa...

Biết bao giờ mới xoá được trong ta
Một ánh mắt từng thiết tha say đẵm
Biết bao giờ...canh khuya trong giấc mộng
Thôi nghẹn ngào...thôi lệ mặn bờ môi...

SƯU TẦM.